Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Giật mình với những bộ lạc thiểu số ít người nhất trên thế giới

Chủ Nhật 24/03/2019 | 13:13 GMT+7

VHO- Đây là những bộ lạc vô cùng ít ỏi còn sót lại trên thế giới. Họ gần như sống tách ra khỏi thế giới văn minh, một số bộ lạc chỉ còn vài người và hầu như không thể tiếp cận được với họ.

Người Surma

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 1

Bộ lạc đến từ Ethiopia này với tục lệ đeo đĩa môi ở phụ nữ là một trong những phong tục có từ thời nguyên thuỷ. Ngoài việc đánh dấu sự trường thành của người con gái thì họ còn tin rằng việc đeo đĩa môi còn đem lại nhiều may mắn.

Bộ lạc Peruvian

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 2

Một nhóm khách du lịch đã phát hiện ra bộ lạc Peru giữa lòng rừng rậm. Bộ lạc này gần như không giao tiếp với thế giới bên ngoài, họ ăn mặc rất cổ quái và sống như ở thời hang động.  

Người Brazil cô độc

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 3

Ở đâu đó trên Amazon, có một người Brazil cô độc, người đại diện cuối cùng của một bộ lạc cổ đại. Ông được biết đến là người đàn ông cô lập nhất trên Trái đất. Và ông là người duy nhất có thể đại diện cho toàn bộ nền văn hóa không hề bị xã hội hiện đại ảnh hưởng. Tất cả các nỗ lực để liên lạc với người đàn ông này đều không có tác dụng.

Người Mỹ bản địa cuối cùng

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 4

Người đàn ông này đã đi ra khỏi một khu rừng ở California vào năm 1911. Anh được coi là người Mỹ bản địa cuối cùng, thành viên của bộ lạc Yahia. Anh chàng tên là Ishi.

Bộ lạc Brazil vô danh

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 5

Chính phủ Brazil đã thực hiện các cuộc thám hiểm bằng đường hàng không để chụp những bức ảnh về rừng rậm để tìm những người có thể sống ở đó. Năm 2007 máy bay bị tấn công bằng mũi tên! Hóa ra, đó là một bộ lạc chưa từng được biết đến trước đây. Sau đó, môi trường sống của bộ lạc này được phát hiện bởi một vệ tinh. Tuy nhiên, chưa có ai dám đến tiếp cận để tìm hiểu thêm về bộ lạc này.

Người thiểu số New Guine

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 6

Các khu vực nông thôn của Papua New Guinea gần như chưa được khám phá, đặc biệt là giữa những tin đồn về các bộ lạc ăn thịt người. Những người cố gắng liên lạc với các bộ lạc Guinea thường bị mất tích chưa có lời giải đáp.

9 người không biết gì về nền văn minh

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 7

Năm 1984, người Úc đã phát hiện ra 9 thổ dân sống một cuộc sống như từ thời kỳ xa xưa. Họ được cho biết rằng khá ổn vì ở nơi này có đủ thức ăn và nước uống. 8 trong số những người này tham gia một xã hội hiện đại. Một trong số họ quyết định ở lại sa mạc.

Người Sentinelese

giat minh voi nhung bo lac thieu so it nguoi nhat tren the gioi hinh anh 8

Nếu bạn muốn gặp rắc rối, hãy thử ghé thăm đảo Bắc Sentinel, nằm giữa Thái Lan và Ấn Độ. 250 người sống ở đó tấn công bất cứ ai đến gần bờ bằng mũi tên. Họ thậm chí không chấp nhận tất cả quà tặng. Ví dụ, dừa được chấp nhận và ăn, trong khi lợn bị bắn và chôn. Một cái xô màu đỏ sẽ bị đập vỡ, trong khi những chiếc xô màu xanh lá cây lại được chấp nhận. Tất cả các nỗ lực để thiết lập liên lạc với những người này đều thất bại.

Theo Hàn Ly/Dân Việt (Theo chirkup)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top