Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Thử thách chờ ĐT futsal Việt Nam

Thứ Năm 24/10/2019 | 20:37 GMT+7

VHO- ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn khi đối đầu cùng đội bóng số 1 khu vực Thái Lan tại bán kết Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2019, diễn ra vào ngày 15.10 tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM).

Bao giờ cũng vậy, những trận đấu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn nhận được sự chú ý lớn, từ sân 11 người đến sân trong nhà.

ĐT Việt Nam (áo trắng) có thể phá vỡ sự thống trị của Thái Lan?

Với Thái Lan, futsal là số 1 Đông Nam Á, thậm chí nền futsal xứ chùa Vàng đã vươn tầm châu lục để sánh vai với những cường quốc như Nhật Bản hay Iran. Thái Lan hiện đang đứng hạng 19 thế giới, được đánh giá cao hơn Việt Nam (hạng 46 thế giới). Tiếng nói lịch sử cũng đang ủng hộ tuyệt đối người Thái khi họ đã thắng 13/14 lần gặp Việt Nam. Hơn nữa kể từ khi giải ra đời vào năm 2001, Thái Lan là nhà vô địch tuyệt đối từ đó đến nay, thành tích này ăn đứt 2 lần về nhì, 3 lần hạng ba và 3 lần hạng tư của Việt Nam.

Thái Lan vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với phần còn lại tại khu vực, qua 3 trận vòng bảng, Suphawut và các đồng đội đã hủy diệt Campuchia 12-0, Timor Leste 12-1 và Myanmar 9-0, ghi được 34 bàn và thủ lưới chỉ 1 bàn. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng thi đấu thành công, Văn Vũ và các đồng đội lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Australia (2-0), hòa 0-0 với Indonesia và vượt qua Malaysia 4-2. Nhưng thành tích này cũng không thể giúp đội quân của HLV Rodrigo nhất bảng vì kém Indonesia hiệu số bàn thắng bại, và cũng vì điều này nên Việt Nam mới sớm đụng “núi lớn” Thái Lan ở bán kết.

HLV Rodrigo đặt niềm tin vào các học trò

Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ người Thái, trình độ và phong độ của đối thủ cũng đang vượt trội hơn, có quá nhiều điều không đứng về phía Việt Nam trong cuộc đối đầu này. Dù vậy, đoàn quân của HLV Rodrigo vẫn còn điểm tựa từ hàng nghìn CĐV nhà, hơn nữa với tâm lý thoải mái, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước người Thái.

HLV Rodrigo cho biết: “ Tôi biết Thái Lan là ứng viên số 1 cho chức vô địch bởi họ đã làm điều đó rất nhiều lần. Tôi đang cố gắng thuyết phục các cầu thủ của mình rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng không có nghĩa là không thể. Tôi nghĩ việc các cầu thủ của mình được thi đấu trong bầu không khí mà các CĐV cổ vũ cuồng nhiệt và sôi động sẽ giúp họ có được tinh thần và vượt qua rào cản lớn nhất là tâm lý”.

Điểm tựa từ hàng nghìn khá giả nhà sẽ là động lực giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn

Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có thời gian dẫn dắt ĐT Thái Lan nên ít nhiều ông cũng hiểu đối thủ, đó cũng là điều mà người hâm mộ Việt Nam mong chờ. Hơn nữa, màn trình diễn ấn tượng của Văn Vũ và các đồng đội tại vòng bảng ít nhiều cũng mang lại niềm tin lớn. “Chúng ta đã lần đầu tiên thắng Australia, thắng Malaysia sau quãng thời gian rất dài, đã có những dấu hiệu tích cực. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đang sẵn sàng, tại sao chúng ta không nghĩ đến những điều kỳ diệu”, HLV Rodrigo cho hay.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều ngày 15.10, trận bán kết 2 giữa Indonesia và Mynamar sẽ diễn vào lúc 17 giờ cùng ngày.

VĨNH HẢI
 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top