Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Người dân xứ Truồi tiễn biệt vị Đại tướng của quê hương

Thứ Sáu 03/05/2019 | 15:31 GMT+7

VHO-Hôm nay, nhiều người dân của xứ Truồi đã đến ngôi nhà thờ của họ Lê ở làng Bàn Môn, xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) để dâng hương tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhiều người đã không giấu được những dòng nước mắt khóc thương vị Đại tướng của quê hương.

Từ sớm, những bậc cao niên trong làng đã có mặt tại nhà thờ họ Lê để cùng tổ chức lễ viếng. Có những người đến dâng hương từng được gặp Đại tướng, cũng có những thế hệ trẻ chỉ biết về Đại tướng Lê Đức Anh qua những trang sách.

Bà Lê Thị Xoan- 90 tuổi, người em gái ruột của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh không nén được sự đau buồn và thương tiếc, nhưng vẫn dặn dò con cháu chuẩn bị chu đáo để bà con lối xóm và nhân dân các nơi đến nhà thờ viếng Đại tướng. Bà Xoan kể rằng: Cứ lúc nào về thăm quê hương, Đại tướng cũng gọi tất cả anh em, con cháu trong dòng tộc để dặn dò, rằng phải đoàn kết, yêu thương nhau, sống phải chính trực liêm khiết. Mỗi người phải không ngừng phấn đấu để vươn lên, góp phần xây dựng quê hương; không được nghĩ mình là con cháu Đại tướng mà tỏ thái độ dựa dẫm, ỷ lại.

Bà Lê Thị Xoan (bên phải) cùng con dâu bên bàn thờ Đại tướng Lê Đức Anh

Những lời dặn dò và dạy dỗ của Đại tướng Lê Đức Anh đã thấm nhuần trong tư tưởng của con cháu họ tộc. Chị Lê Thị Kim Phượng, cháu gọi Đại tướng bằng ông nội chú, cho biết chị đã 2 lần được gặp nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh khi ông về thăm quê. Lời dặn dò của ông, chị và con cháu thế hệ sau của gia tộc luôn ghi nhớ và học tập. “Có lần ông về, rồi tập họp con cháu để tổ chức bữa cơm gia đình thân mật. Ông kể về những kỷ niệm của thời kỳ kháng chiến, kể về những vất vả, khó khăn và sự hy sinh của ông cha đi trước để dạy con cháu sau này phải biết phấn đấu, xây dựng gia đình và xã hội tốt đẹp hơn…”, chị Phượng kể.

Các vị cao niên trong làng Bàn Môn đến dâng hương tiễn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Những người con, người cháu trong gia tộc họ Lê ở làng Bàn Môn luôn tự hào về vị Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Có mặt tại nhà thờ gia tộc họ Lê ở thôn Bàn Môn, nhiều học sinh của Trường THCS Lộc An cũng kính cẩn dâng hương viếng Đại tướng.

Ông Lê Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An chia sẻ: Vào các buổi học ngoại khóa, nhà trường thường tổ chức để học sinh tìm hiểu về lịch sử của xã Lộc An anh hùng. Trong đó, có những buổi học và cuộc thi tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh. Nhà trường cũng thường tổ chức để học sinh đến tham quan, tìm hiểu tại Nhà văn hóa- thư viện Đại tướng Lê Đức Anh để hiểu rõ hơn về phẩm chất cao quý của người anh hùng cách mạng. Qua đó, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các học sinh của xã Lộc An dâng hương lên vị Đại tướng của quê hương

Ông Hoàng Ngọc Yến (87 tuổi) từng làm Bí thư Đảng ủy xã Lộc An những năm 1980 kể rằng: "Tôi đã từng được 3 lần gặp Đại tướng khi ông về thăm quê. Những lần gặp đó, Đại tướng luôn dặn dò cán bộ xã chúng tôi phải thương dân, gần gũi với nhân dân; phát huy tinh thần cách mạng của quê hương xứ Truồi. Khi nghe tin bác Lê Đức Anh mất, tôi rất buồn. Bác là một vị tướng gần dân, và nặng tình quê hương". 

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top