HLV Park Hang Seo: “Từ nay chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa”

VHO- Chia sẻ sau chiến thắng kỷ lục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo mỉm cười nói: "Cuộc đời làm HLV nhiều khi không thể biết tỷ số, có khi có trận thắng và có trận thua. Hôm nay, tôi không tính được là ta thắng Thái được theo đúng từ vựng là “đại thắng” thế này".

Vị HLV đến từ xứ sở Kim chi cũng cho rằng bóng đá là cuộc sống mà cuộc sống luôn có những nỗi đau và những niềm hạnh phúc. "Từ khi tôi là HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam, tôi chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia thực sự đá với đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nhưng đội U23 và U22 thì đã thắng hai lần. Vì vậy từ nay trở đi, chúng ta không có gì phải sợ Thái”, ông Park nói.

Chia sẻ thêm ông Park cho biết theo thông tin mà ông có được thì ở giải này, Thái Lan đã có một năm chuẩn bị trong khi U23 Việt Nam chỉ có hai tuần hay nói chính xác hơn là chỉ có một tuần để tập luyện đầy đủ.

HLV Park Hang Seo: “Từ nay chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa” - Anh 1

HLV Park Hang Seo cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ không phải sợ Thái Lan nữa

Nói về việc chuẩn bị cho SEA Games 30, diễn ra vào cuối năm nay, HLV Park Hang-seo cho rằng ông và các cầu thủ sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn có kết quả tốt. Ông Park Hang-seo cũng gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ mà nhân dân Việt Nam đã giành cho đội tuyển.

HLV Park Hang Seo: “Từ nay chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa” - Anh 2

“Hôm nay các cầu thủ của tôi đã phát huy đúng tinh thần Việt Nam là thi đấu đoàn kết, tự tin, bất khuất và nỗ lực vươn lên không ngừng. Trong bóng đá luôn cần yếu tố may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những ai nỗ lực và chúng tôi đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi cũng muốn giành tặng chiến thắng này cho các trợ lý của tôi. Họ đã làm việc đến khuya để mang về chiến thắng cho đội tuyển”.

HLV Park Hang Seo: “Từ nay chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa” - Anh 3

Thầy Park tự tin

Trước đó, bước vào phòng họp báo, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Alexandre Gama nhận định rằng U23 VN quá mạnh, U23 Thái Lan đã không thể lấy lại thế trận. “Trước trận này, tôi đã nói bóng đá có những ngày mất bình tĩnh. Đó là một phần của trò chơi Có thể các cầu thủ Thái Lan hôm nay đã bước vào trận tới tâm thế quá tự tin. Họ có lẽ đã không tưởng tượng được rằng họ sẽ thua thế nào và mọi người trong khán phòng này cũng không ai ngờ được là có thể chúng tôi thua với tỉ số chỉ là 1-0, 2-0, 2-1 nhưng cuối cùng lại là 4-0. Điều đó không ai ngờ được nhưng đó mới là bóng đá.”

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc