Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Kyo York gây ngạc nhiên khi cover “tủ” của Ưng Hoàng Phúc

Thứ Sáu 25/08/2017 | 15:53 GMT+7

VH- Sau 15 năm, ca khúc “tủ” của Ưng Hoàng Phúc - Người ta nói lại vang lên gây ngạc nhiên cho người nghe qua giọng ca của Kyo York với bản song ngữ Anh - Việt.

“Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời”. Những ca từ đã từng vang lên khắp các con đường, ngõ phố, chạm tới bao trái tim hoang mang trong tình yêu. Những cô bé, cậu bé 8x thuở ấy có lẽ không ngờ rằng 15 năm sau, ca khúc được yêu thích một thời lại được một nam ca sĩ ngoại quốc cover và dịch ra bản tiếng Anh đầy ý nghĩa: “They always say don’t love too deep. They always say don’t beleive. Love isn’t real, it’s a fantasy a lie”.
Kyo York đang trở thành hiện tượng âm nhạc trong thời gian gần đây khi liên tục ra mắt những bản cover đình đám. Vào đầu tháng 8 vừa qua, Kyo phát hành MV cover ca khúc gắn với tên tuổi của Mỹ Tâm mang tên Đâu chỉ riêng em. Bản cover này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giá và trở thành tâm điểm của báo chí và hiện đã đạt hơn 1 triệu lượt xem. Nối tiếp thành công đó, MV Người ta nói được hòa âm theo phong cách chill-out chỉ mất hai ngày để đạt gần 100 ngàn lượt xem. Đây hứa hẹn sẽ là ca khúc “gây bão” tiếp theo của nam ca sĩ.
Sự thành công của Kyo York với những bản cover gần đây đã cho thấy sức mạnh của sự kết nối cảm xúc trong âm nhạc. Đã qua lâu rồi cái thời khán giả Việt tò mò với những ca sĩ nước ngoài hát ca khúc Việt. Giờ đây, họ tìm đến Kyo là bởi sự sáng tạo và những cảm xúc mới mẻ mà anh thể hiện trong từng tác phẩm. Đặc biệt hơn khi có những giai điệu tưởng như chỉ dành cho tiếng Việt, lại vang lên thật da diết và đẹp đẽ ở ngôn ngữ thứ hai. Hy vọng rằng Kyo sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những MV hay và ý nghĩa trong thời gian tới.
Xuất thân là một kỹ sư IT sống tại Mỹ, Kyo York đến Việt Nam vào cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Sự thú vị của nếp sống cũng như sức hút từ âm nhạc Việt đã khiến anh quyết định ở lại mảnh đất hình chữ S và theo đuổi đam mê ca hát. Kyo York đã tự học hỏi và thể hiện thành công nhiều ca khúc của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Trần Tiến,... Sau này, âm nhạc của Kyo trở nên nhiều màu sắc hơn với các MV nổi tiếng như Khi cha già đi, Hello Việt Nam, Sài Gòn đẹp lắm.
Sau những thành công trên, có thể nói việc dịch và thể hiện các ca khúc Việt Nam bằng hai ngôn ngữ là một bước đi đầy hứa hẹn của Kyo.


P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top