Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Kiều Trinh muốn khẳng định thực lực diễn xuất trong “Cà chớn, anh đừng đi!”

Thứ Năm 02/05/2019 | 10:58 GMT+7

VHO-Nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhờ loạt ảnh “hot girl trà sữa”, “hot girl bánh tráng trộn” hay “hot girl vườn đào” (được hãng thông tấn Reuter bình chọn là một trong 155 bức hình ấn tượng nhất năm 2016), Kiều Trinh dần lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim nhờ nét đẹp kẹo ngọt, trong trẻo đúng chất nàng thơ.

Chạm ngõ điện ảnh với nhân vật Phương “Xù” ở hiện tượng phòng vé Em chưa 18 (2017), dẫu chỉ sắm vai phụ và xuất hiện tại vài phân cảnh ngắn ngủi, nhưng cô vẫn khiến người xem thích thú nhờ thần thái tự nhiên.

Đứng trước thành công ấy, Kiều Trinh mới quyết định theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc, cũng như không ngừng cải thiện năng lực bản thân qua các dự án điện ảnh tiếp theo.

Kiều Trinh dần lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim nhờ nét đẹp kẹo ngọt, trong trẻo.

Cụ thể, một năm sau, Kiều Trinh tái ngộ màn ảnh rộng với thiếu nữ Mi Trần – cô gái tuổi teen đã sớm làm mẹ đơn thân ở Ông ngoại tuổi 30 (2017), bộ phim remake từ tác phẩm Hàn Quốc đình đám Scandal Maker (2008). Khác hẳn vẻ láu cá, nghịch ngợm do minh tinh Park Bo Young thể hiện ở phiên bản gốc, Mi Trần mang tính cách ngây thơ, hiền lành nhưng luôn phảng phất nét buồn man mác của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, buộc phải trưởng thành và chính chắn hơn so với tuổi thật.

Chưa kể, mặc dù cũng xoay quanh hình tượng nữ nhi mạnh mẽ và độc lập, bà mẹ nhí này vẫn tạo nên dấu ấn riêng trước cô quân sư Phương “Xù” có phần cao ngạo, đôi lúc còn tự tin thái quá. Vì thế, khi nhìn thấy ngoại hình mang phong cách tomboy của Kiều Trinh trong trailer Cà chớn, anh đừng đi, đông đảo khán giả lẫn cộng đồng fan đều tò mò rằng, liệu nàng tiểu thư Tuệ Nhi, sinh viên nhạc viện mắc bệnh tim- nhân vật mà Kiều Trinh đảm nhận sắp tới đây sẽ đem lại điểm nhấn gì thú vị cho mùa phim hè 2019?

Trả lời thắc mắc trên, nữ diễn viên vui vẻ trải lòng: “Vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, nên cuộc sống thường nhật của Tuệ Nhi luôn gắn liền cùng hàng đống thuốc men. Thần tượng và si mê với cảm xúc tình đầu với “gã” thầy kiêm ca nhạc sĩ Đình Khang, tuy nhiên mối tình đầu bị lừa dối đã làm cho bệnh tim của Tuệ Nhi trở nên trầm trọng. Thậm chí, muốn kéo dài sự sống thì Tuệ Nhi buộc phải có một trái tim phù hợp thay thế. Ngoài ra, để che giấu nỗi đau tình đầu, nàng sinh viên nhạc viện đã cố tạo ngoại hình cá tính cứng cỏi giống như con trai.Mỗi nhân vật đều sở hữu hoàn cảnh lẫn số phận riêng biệt nên đời sống cũng như tâm lý của các nhân vật sẽ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể đặt các nhân vật lên bàn cân để so sánh xem ai dễ hóa thân hơn, với mình, chuyện ấy chẳng hề hợp lí  chút nào ”.

Duyên ngẫu nhiên biết nhau, chàng họa sĩ Hải Sơn (Xuân Phúc) đã giúp Tuệ Nhi dần nguôi ngoai vết thương lòng.

Chia sẻ về cậu thanh niên Hải Sơn , chàng hoạ sĩ lãng tử có vẻ ngoài xù xì nhưng bên trong là tấm lòng nhân ái do nam diễn viên Xuân Phúc thể hiện, cô thẳng thắn cho biết: đây là chàng trai hiền lành nhưng đã trở nên lạnh lùng, “thô ráp” khi phải trải qua một thảm kịch tang thương – tận mắt chứng kiến vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng cha và đẩy mẹ mình rơi vào trạng thái sống thực vật. Trong lúc đó, với tính khí trẻ con bốc đồng nên ban đầu, ngoại trừ những màn đấu khẩu tay đôi hay tranh cãi ầm ĩ, Tuệ Nhi vẫn chưa thể tìm được cách trò chuyện tử tế cùng anh ta. Tuy nhiên, đằng sau ống kính máy quay, Xuân Phúc lại làm Kiều Trinh rất ngưỡng mộ bởi thái độ điềm đạm, kiệm lời lẫn lối hành xử cực kì đàn ông.

Với Kiều Trinh, việc so sánh các nhân vật mà mình từng hóa thân là chuyện không nên.

Trước màn kết hợp ăn ý giữa cô và Xuân Phúc, Xíu nhiệt tình bật mí: “Hồi chưa có người yêu, nam tài tử sinh năm 1992 này chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mình, nhưng riêng anh hoạ sĩ Hải Sơn thì khác”. Chẳng những ăn mặc bụi bặm phong trần, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần nơi chàng thanh niên ấy càng khiến Kiều Trinh cảm thấy hơi e sợ, chẳng dám bắt chuyện trực tiếp ở ngoài đời. Luôn sẵn sàng xả thân vì đam mê, Kiều Trinh hy vọng vai diễn Tuệ Nhi trong Cà chớn, anh đừng đi sẽ đánh dấu bước tiến dài về mặt diễn xuất của bản thân, đồng thời được khán giả đón nhận và ủng hộ rộng rãi.

Lúc mới gặp, bản tính trẻ con nơi Tuệ Nhi luôn đẩy cô và Hải Sơn rơi vào hàng loạt tình huống “oan gia”

 

Thiên An

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top