Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Nổ đường ống dẫn dầu ở Mexico: Nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng

Chủ Nhật 20/01/2019 | 16:16 GMT+7

VHO- Ít nhất 73 người đã thiệt mạng sau khi một đường ống nhiên liệu phát nổ ở thành phố Tlahuelilpan, bang Hidalgo, miền trung Mexico.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AP

Reuters cho hay, trên cánh đồng nơi vụ nổ xảy ra trong tối 18.1 các chuyên gia pháp y đã chất đầy những túi đựng các thi thể được tìm thấy sau thảm kịch đẫm máu nhất liên quan tới cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Mexico trong nhiều năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương, Thống đốc bang Hidalgo Omar Fayad cho biết, 73 người đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ nổ.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người đổ đầy những xô nhiên liệu từ đường ống vào ban ngày ngay trước mắt lực lượng vũ trang Mexico trước vụ nổ.

Một nhân chứng đã mô tả lại khung cảnh đám đông hàng trăm cư dân địa phương hân hoan lấy dầu vào các thùng chứa thì vụ nổ kinh hoàng khiến lửa vây kín mọi phía, thiêu rụi quần áo của họ và gây bỏng nặng.

Nông dân Isaias Garcia, 50 tuổi cho biết: "Mọi người đến để xem có thể kiếm được chút xăng nào cho xe của họ không. Chẳng còn xăng ở các cây xăng. Nhưng không may nhiều người bị thiêu cháy và họ la hét trong hoảng loạn".

Nhà báo địa phương Veronica Jimenez, 46 tuổi, đến hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra. Bà cho biết, hơn 300 người có các bình chứa để thu gom nhiên liệu.

“Tôi thấy các gia đình: Mẹ, cha, con cái họ. Nó giống như một bữa tiệc mà trong một vài khoảnh khắc bạn thậm chí có thể nghe thấy được sự hân hoan của những người ở đây” – nữ nhà báo nói.

Khi vụ nổ xảy ra, mọi người chạy toán loạn nhiều ngả, cầu xin được giúp đỡ, một số người thì bị bỏng và quần áo thì bị thiêu cháy hết. “Da của một số người bị bong. Nó rất khủng khiếp, mọi người la hét và khóc lóc. Họ gọi to tên của những người thân trong gia đình” – Veronica nói.

Truyền thông Mexico cũng công bố hình ảnh đồ họa về các nạn nhân tại hiện trường vụ nổ trên cơ thể đầy vết bỏng nặng. Người thân của những nạn nhân trong vụ nổ đã tập hợp lại với nhau sau vụ nổ. Trong chiều 19.1, hàng trăm người đã tập trung tại một trung tâm văn hóa địa phương với hy vọng có được thông tin về những người thân đã biến mất sau vụ nổ. Các quan chức đã đăng thông tin về các xét nghiệm ADN để nhận dạng và lập danh sách những người đã được đưa đến bệnh viện.

Theo Reuters, thậm chí thân nhân của các nạn nhân còn chặn việc tiếp cận cánh đồng của lực lượng chức năng trong hơn nửa giờ với tuyên bố sẽ không để các phương tiện dịch vụ tang lễ nào đi qua cho tới khi họ được thông báo nơi người chết được đưa đến.

Trước đó, để tránh tình trạng trộm cắp, Tổng thống Mexico  Andres Manuel Lopez Obrador đã lệnh đóng cửa các đường ống dẫn nhiên liệu của nước này tháng 12.2018. Tuy nhiên, điều này đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở miền trung Mexico, trong đó có Hidalgo với hơn 1/2 các cây xăng đã đóng cửa. 

Theo THANH HÀ/Laodong.vn

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top