Chuyện hy hữu: Ăn cháo vịt bị hóc xương heo

VHO-Một chuyện hi hữu vừa xảy ra tại Quảng Nam khi một phụ nữ ăn cháo vịt bị hóc xương. Khi đến bệnh viện gắp mảnh xương ra ngoài thì lại là xương heo chứ không phải xương vịt.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, ngày 2.7, Khoa Ngoại của Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị hóc xương hi hữu. Một người phụ nữ 70 tuổi ở Quảng Nam ăn cháo vịt và bị hóc xương, thế nhưng khi gắp mảnh xương ra ngoài thì không phải xương của vịt mà là xương heo.
Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 2.7, bà Dương Thị Đ. (70 tuổi, trú thôn Triêm Trung, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) nhập viện trong tình trạng nuốt nước bọt bị đau ở vùng cổ. Theo lời kể của bà Đ., cách đây 3 ngày,  bà thấy đau ở vùng họng sau khi ăn cháo vịt,.
Sau nhiều ngày vẫn không hết đau, bà Đ. tìm đến bệnh viện để điều trị.
 Các bác sĩ khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã thực hiện nội soi và phát hiện một mảnh xương trong thực quản của bệnh nhân.

hoc xuong

Mảnh xương heo dài 3cm được gắp ra từ thực quản của bà Đ.

Khi mảnh xương dài 3cm được gắp ra ngoài thì phát hiện mảnh xương mắc trong thực quản bà Đ.  là xương heo chứ không phải xương vịt. Theo các bác sĩ, có thể trong tô cháo vịt mà bà Đ. ăn có cả xương heo. Qua đây, Bệnh viện cũng khuyến cáo người dân khi ăn cháo xương phải ăn chậm, nhai kỹ nhằm ngăn ngừa bị hóc xương.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc